
Mỗi chiếc bánh ở Ivoire đều được làm thủ công từng khâu, có giá dao động khoảng 200.000 đồng/chiếc, cao gấp 3-4 lần một tô phở.
Chủ tiệm, chị Kasey Đoàn chia sẻ nhiều lần sang tận nhà máy ở Pháp, tự tay lựa chọn loại bột chuẩn nhất đem về tiệm để làm những chiếc bánh chỉn chu nhất, xứng đáng với mức giá đắt đỏ.
4 năm trước, Kasey Đoàn hiện thực hóa niềm đam mê bánh ngọt bằng việc mở một tiệm bánh thủ công kiểu Pháp. Khi đó, thị trường bánh ngọt cao cấp vẫn chưa phổ biến tại TP.HCM. "Trong tháng đầu hoạt động, nhiều vị khách bước vào tiệm vì tò mò, họ không biết bánh ở tiệm là bánh gì, họ xem giá rồi đi ra luôn", Kasey Đoàn kể lại.
Sau 4 năm hoạt động, trải qua 2 năm dịch đóng cửa liên tục, tiệm bánh vẫn trụ vững và duy trì lượng khách ổn định. Theo chia sẻ của chủ tiệm, từng chiếc bánh tại đây được làm tỉ mỉ từng khâu, thành phẩm có một vết xước sẽ bỏ đi ngay, đế đựng bánh cũng không được phép xuất hiện dấu vân tay.
Chính vì sự tỉ mỉ từng chút đó mà không ít lần tiệm bánh của Kasey Đoàn rơi vào cảnh lỗ nhiều hơn lãi. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê "sinh ra để làm bánh", Kasey không đổi chất lượng lấy số lượng.
"Mình không muốn nói dối khách hàng. Mình muốn mọi người thưởng thức bánh ngon và thấy số tiền bỏ đắt đỏ bỏ ra để mua một chiếc bánh là xứng đáng", Kasey bày tỏ.
_____
Host: Huy Tạ
Khách mời: Kasey Đoàn
_____