
''......... có những lúc buồn, tức giận khó chịu đến mức mà ta chẳng muốn thoát ra. Một nửa thì muốn muốn dứt khỏi cảm xúc đó, nhưng một nửa còn lại thì lại muốn chìm vào nó. Vì kiểu như quen thuộc, vì cảm thấy như là ở đây cũng được chả sao cả. Điều đó là bình thường, mình cũng không giỏi việc kìm nén cảm xúc. đôi khi mình vẫn để nó trôi một cách tự nhiên. Nếu như mà bạn chưa muốn tốt lên thì cứ buồn đi, nó cũng là một cách để cơ thể có thể giải tỏa. Rồi đến lúc khi mà bạn cảm thấy an toàn hơn, khi mà bạn quyết định rằng bây giờ tôi muốn khá hơn, thì chúng ta sẽ làm gì đó..........''
Cám ơn vì đã lắng nghe!