18 vì năm 18 chúng mình đều ngớ ngẩn, hết mình và “không sợ sống”.
18 Reasons Why, nghe có mang lại cho bạn khoảnh khắc deja vu nào không? Nhưng thay vì lý do để từ bỏ, chúng mình ở đây để chứng minh những vết sứt mẻ của bạn tạo nên một bản thể hay ho và độc đáo chừng nào.
Dành cho những ai đang trầy da tróc vảy tập tễnh vào đời một người bạn đồng hành.
Dành cho những ai đang băn khoăn điều gì đang chờ mình ở hai từ “người lớn” cái vỗ vai cổ vũ.
Dành cho những người đã đi qua, hay quá nửa được hành trình này một cái ôm.
Love, xoxo
Annie & Chou
All content for 18 Reasons Why is the property of 18 Reasons Why and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
18 vì năm 18 chúng mình đều ngớ ngẩn, hết mình và “không sợ sống”.
18 Reasons Why, nghe có mang lại cho bạn khoảnh khắc deja vu nào không? Nhưng thay vì lý do để từ bỏ, chúng mình ở đây để chứng minh những vết sứt mẻ của bạn tạo nên một bản thể hay ho và độc đáo chừng nào.
Dành cho những ai đang trầy da tróc vảy tập tễnh vào đời một người bạn đồng hành.
Dành cho những ai đang băn khoăn điều gì đang chờ mình ở hai từ “người lớn” cái vỗ vai cổ vũ.
Dành cho những người đã đi qua, hay quá nửa được hành trình này một cái ôm.
Love, xoxo
Annie & Chou
Tại sao “cam kết” lại đáng sợ đến thế trong một mối quan hệ, mặc dù đó là nền tảng cho niềm tin đôi bên?
Mà bạn biết đấy, niềm tin thì mong manh vô cùng.
Bản thân nỗi sợ là tiếng nói của sự bất an. Bất an là vì vết thương mới lên da non, kí ức còn chưa cũ và nỗi đau thì vẫn thổn thức thường trực.
Như việc tập đi xe đạp, những lần lăn bánh đầu lững chững sẽ không tránh khỏi ngã đau. Nỗi đau về thể xác thì dễ nhìn, và sẽ chóng lành thôi, cái khó vượt qua là nỗi sợ trong lòng.
Nhưng, rồi thì chúng mình cũng sẽ vượt qua, sẽ tiếp tục đạp xe, vì vượt qua nơi từng vấp ngã là còn những sự xinh đẹp đang chờ đợi mình phía trước.
Cứ yêu và cứ tin, vì khi chưa đến được với đúng người thì mọi chuyện đều là phép thử. Và phép thử thì chúng mình luôn được phép để sai.
Thương,xoxo
Annie&Chou.
18 Reasons Why
18 vì năm 18 chúng mình đều ngớ ngẩn, hết mình và “không sợ sống”.
18 Reasons Why, nghe có mang lại cho bạn khoảnh khắc deja vu nào không? Nhưng thay vì lý do để từ bỏ, chúng mình ở đây để chứng minh những vết sứt mẻ của bạn tạo nên một bản thể hay ho và độc đáo chừng nào.
Dành cho những ai đang trầy da tróc vảy tập tễnh vào đời một người bạn đồng hành.
Dành cho những ai đang băn khoăn điều gì đang chờ mình ở hai từ “người lớn” cái vỗ vai cổ vũ.
Dành cho những người đã đi qua, hay quá nửa được hành trình này một cái ôm.
Love, xoxo
Annie & Chou