
Hàng năm cứ đến Tháng Tám, bóng đá Anh trở lại. Sau những ngày hè im ắng, để khởi động cho một mùa giải mới, tiếng còi Community Shield vang lên như lời tuyên ngôn đầu tiên cho cuộc chiến dài hơi kéo suốt 9 tháng tiếp theo. Trong ánh nắng chói chang trên Wembley, chiếc khiên bạc lấp lánh trong tay đội chiến thắng. Họ ăn mừng, họ cười, họ nói về mùa giải mới với sự tự tin ngập tràn. Người ta bảo đầu xuôi thì đuôi lọt. Nhưng có một điều kỳ lạ, một cái "dớp" không tên khiến cho đầu xuôi nhưng đuôi thì chẳng lọt nổi, cứ đội nào vô địch Community Shield thì e rằng cuối mùa…đội đó nhiều khả năng sẽ trắng tay. Tưởng như chỉ là sự trùng hợp. Nhưng nhìn lại 5 mùa gần nhất, cái bóng của "lời nguyền khiên bạc" mỗi lúc một dài hơn. Những đội bóng mạnh mẽ, hào nhoáng và đầy khát vọng, sau phút huy hoàng đầu mùa lại ngụp lặn trong thất vọng, hụt hơi khi cuộc đua khắc nghiệt bước vào giai đoạn sống còn. Phải chăng, chiếc khiên ấy không phải biểu tượng cho khởi đầu rực rỡ, mà là… một ảo ảnh? Phải chăng, bóng đá Anh – khốc liệt, tàn nhẫn và không khoan nhượng – không cho phép một đội chiến thắng quá sớm? ----------------------------------------------------------------© Bản quyền thuộc về 5GOAL© Do not Reup.☎️☎️ Theo dõi để nhận nhiều thông tin hữu ích từ 5GOAL bạn nhé, love u all: / @gockhandai5goal #tinbóngđá #tinbongda #5goal #gockhandai #gockhandai5goal #bongda #communityshield