
Nếu bạn nghĩ rằng trẻ con phải ngoan ngoãn, phải nghe lời răm rắp thì mới “Nên người” – thì cô bé Pippi Tất Dài sẽ khiến bạn… ngỡ ngàng đấy. Một cô bé 9 tuổi, sống một mình, nuôi khỉ trong nhà, cột tóc dựng đứng, mỗi bên một chiếc tất khác màu… và điều đặc biệt nhất: sống tự do theo cách của riêng mình, không cần ai kiểm soát, nhưng vẫn vô cùng tử tế và đầy nhân văn đấy ạ.
Video hôm nay không chỉ là review một cuốn sách hay, mà còn là hành trình đi tìm lại sự hồn nhiên, dũng cảm và lòng tốt nguyên bản – những điều mà có thể người lớn đã quên, nhưng trẻ con thì vẫn giữ được, nếu ta đủ can đảm để không gò ép chúng vào khuôn mẫu.
***
Bạn có thể đón nghe nhiều video mới cập nhật hàng tuần tại kênh Bookish Journey của Youtube nhé! Rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho Kênh <3