
Bạn đã từng lo lắng vì con mình quá hiếu động, khác biệt hay chưa thể “giống” như những bạn nhỏ khác chưa nhỉ? Mình từng nghĩ, những hành động ấy là vấn đề lớn lắm đấy. Nhưng nhờ đọc cuốn sách hay về Totto-chan, mình mới nhận ra: đâu phải trẻ em cứ “rắc rối” là sai, có khi lòng mình chỉ cần một ai đó chịu lắng nghe thật sự thôi ạ. Câu chuyện cô bé bị đuổi học vì quá nghịch ngợm trong cuốn sách hay này sẽ khiến bất kỳ ai là cha mẹ, thầy cô hoặc từng là đứa trẻ khác biệt phải khựng lại nghĩ về con trẻ và chính mình nha.
Trường Tomoe – nơi Totto-chan được sống trọn vẹn với cá tính, sáng tạo và cả những giây phút yếu lòng – là biểu tượng tuyệt đẹp cho giáo dục bằng tình thương. Thầy Kobayashi, người hiệu trưởng hiền hậu, đã chứng minh rằng một môi trường lý tưởng không cần nhiều quy tắc áp đặt, chỉ cần lắng nghe, kiên nhẫn và tin tưởng. Đây là bài học quý giá mà mình tin, bất kỳ ai đọc cuốn sách hay này đều sẽ thấy lòng mình dịu lại, ấm áp hẳn lên đấy!