
Tập phim tài liệu mình xem gần đây nói về (tạm dịch là) một thế hệ "bị bỏ lại" đằng sau ở Trung quốc. Mình không biết đặt tên tập podcast này ra sao cho đúng nghĩa, nên mình để tên tiếng anh luôn. Việc một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên có ba mẹ bên cạnh là chuyện bình thường mà xã hội thường thấy. Trong những thước phim tài liệu mình xem được, có những đứa trẻ phải lớn lên trong sự thiếu vắng ba mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Những ánh mắt ngây thơ hay vô hồn là những thứ làm mình xúc động khi xem những tập phim tài liệu đó.
Mọi góp ý hay chia sẻ, mọi người có thể liên hệ qua các kênh bên dưới nhé.
https://www.facebook.com/hannah.notes.podcast