
Trong một lần rơi vào tình huống phải để lại cái xe của mình ở một nơi lạ, mình trải qua cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ. Lúc đó, mình tự cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần như vậy. Nếu để tinh thần bị khống chế bởi nỗi sợ và sự lo lắng đó, thì quả là một điều nguy hiểm. Đây là một câu chuyện nhỏ khi mình tìm cách khống chế lại nỗi lo sợ to lớn dần bên trong bản thân. Âu cũng là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ!
Mọi góp ý hay chia sẻ, mọi người có thể liên hệ qua các kênh bên dưới.
https://www.facebook.com/hannah.notes.podcast