
Thiệt lòng là tập này mình đã tính không up lên vì nghe lại cứ thấy nó lủng củng và mình đã tính sẽ thu lại tập khác. Sau đó, mình nghĩ là ... lần thu đầu tiên thì cảm xúc thế nào, mình chia sẻ ra như vậy. Có khi lần thu thứ 2, nó có thể chỉn chu hơn, câu chữ gọn gàng hơn, nhưng mạch cảm xúc nó không còn như cái lần đầu thu. Nên mình vẫn quyết định giữ lại sự "chính hãng" cho mạch cảm xúc khi thu tập podcast này. Mọi thứ có thể không hoàn hảo, không mạch lạc nhưng nó là "hàng chính hãng" nhé =))
Mọi góp ý hay chia sẻ, mọi người có thể liên hệ qua các kênh bên dưới.
https://www.facebook.com/hannah.notes.podcast