
Ngày trước khi nghe người ta nói “ may mắn “ Bản thân vẫn nghĩ ừ , có tính toán hay khôn đến mấy cũng phải có may mắn Sau này khi để ý hơn về vận hành của vũ trụ những quy luật nhân quả, hấp dẫn Lại có một câu hỏi mà bản thân đặt ra : nếu như nói nhân quả thì mỗi một thứ đến trên cuộc đời mình đều nên đến, đáng đến, đều do mình mà đến. Vậy thì thì may mắn ở đâu ra Không trồng cây thì làm gì may mắn có quả ăn Cho đến ngày bản thân tìm được câu trả lời thì mới rõ cái khái niệm may mắn mà trước giờ bản thân nghĩ đã sai bét hết. Cái sự sai này sẽ thật là đáng sợ với nhiều người , làm lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhiều đời . Dùng khái niệm may mắn kiểu như thế vô tình là cái cớ để mỗi người đổ lỗi và không có nghị lực phấn đấu tiếp: họ sẽ nghĩ đã cố gắng lắm rồi chỉ là may mắn chưa tới thôi Một điều nữa khi họ nhìn thấy ai hơn mình họ lại bảo người kia may mắn hơn thôi . Cái vấn đề đáng chú ý nhất mà người ta hay quên đi Đó là đến cuối cùng không có một điều tốt đẹp nào được gây dựng nên và bền bỉ từ những điều xấu hay tính cách xấu . Có chăng thì chỉ khoảng thời gian ngắn Ví dụ : họ rất giỏi họ sử dụng nhiều kỉ năng đôi khi là mưu mẹo lừa dối và rồi họ ký được hợp đồng thu được số tiền lớn Lúc đó họ không hề biết theo quy luật hấp dẫn thì họ làm như thế tỏa ra một năng lượng tiêu cực kiểu như thế nhất định rồi đến một ngày họ gặp đúng năng lượng đó Và rồi chuyện gì đến cũng nên đến, gian dối gặp nhau tiền kiếm chỗ này ra chỗ khác Có quá nhiều ví dụ để chứng minh mà thôi viết dài mệt Có chăng khái niệm may mắn chỉ nên dùng trong một trường hợp duy nhất Ví dụ như khi bạn vừa làm việc gì đó thành công bạn nói là may mắn thật, chỉ là để bản thân không kiêu ngạo , không ngạo mạn Thế thôi Ps : đây là chia sẽ thêm một góc nhìn của cá nhân, không bàn cãi với ai nếu có góc nhìn khác Facebook:http://facebook.com/TranQuangThe.Thailanshop Fanpage:https://www.facebook.com/Thailanshoptv/