
Xin chào tất cả mọi người! Đây là series podcast đặc biệt của BOML!
Thời gian là thứ một đi không trở lại, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Đã bao giờ bạn ngồi lại và suy ngẫm về quá khứ hiện tại và tương lai của mình chưa? Mình đã làm gì với cuộc đời của mình và mình đã làm gì trong tay? Để rồi tự nhìn lại và đặt mình câu hỏi: Một cuộc đời đáng giá bao nhiêu?
Nếu ta chần chừ và do dự, ngày tháng cứ thế trôi đi để lại một bản thể với mọi thứ bình thường và nhạt nhòa. Đến một lúc bạn ao ước tài giỏi như bạn nọ, thành công như bạn kia hay có nhiều trải nghiệm sống như ai đó…Thế nhưng nhìn lại trong tay mình lại chẳng có gì, hoặc không có nhiều cơ hội và điều kiện để thực hiện nữa. Bạn có buồn không? Đó là lúc bạn thấy mình đã lãng phí cuộc đời của mình ra sao và cuộc đời đáng giá như thế nào?
Những hành trình rồi vẫn sẽ nối dài và con người bạn cũng dần trở nên ấm áp và lấp lánh nụ cười như những tia nắng sớm. Đúng như Brian Tracy đã từng nói: “Cuộc đời này quá ngắn ngủi để lãng phí vào những điều không quan trọng. Hãy tập trung vào những gì thực sự mang lại ý nghĩa cho bạn và theo đuổi đam mê của bạn”. Ta sống một cuộc đời của chính ta, đừng quá bận tâm đến những thứ của người khác, thành công của người khác, tư duy của người khác, hành trình của người khác,... mà hãy như những chú lính chì dũng cảm, lặng lẽ tìm cho bản thân một chìa khóa mở ra “Cuộc đời” của chính mình, để dù đi đến đâu, gặp gỡ bao nhiêu người, trở về bạn vẫn là chính bản thân của những ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Đối với BOML, thanh xuân của chúng mình luôn rực rỡ khi đồng hành cùng bạn!