
Khi bạn yêu thương, giúp đỡ và bao bọc cho ai đó,
bạn nghĩ rằng bạn đang làm việc thiện, nhưng rất có thể chính vì vậy mà bạn tước đi cơ hội được thử thách, trải nghiệm, vượt qua khó khắn của họ...
Một người có lý tưởng về một thế giới tốt đẹp, muốn loài người tiến lên
nhưng vì thế mà gây ra biết bao tổn hại, chết chóc... ( hít le) 1 nhân vật điển hình cho việc này.
Vậy với ý tốt- với mong muốn có “sứ mệnh” là giúp đỡ và cho đi để thế giới “tốt đẹp hơn” nhưng chưa chắc điều đó là nên làm
Cái cây chẳng phải làm gì, trừ việc sống khỏe mạnh và tươi tắn, nhưng vẫn khiến ta thấy dễ chịu.
Khi bạn sống như cái cây đó và lan tỏa làn sóng tươi mới, bạn đã giúp giảm bớt sự khổ đau của những người khác rồi.
Chứ đâu cần động tay động chân