
- Chúa chủ động đến với con người, ngay cả khi họ thấy mình không xứng đáng, Chúa muốn ở gần, muốn đồng hành, muốn ngự trong lòng mỗi người. Điều Chúa cần nhất không phải là phẩm chất hoàn hảo, mà là trái tim biết mở ra và thinh lặng trước Người → Hãy để Chúa bước vào những mảnh đời rối ren của mình. Hãy cho phép Chúa “ngự giữa” nỗi lo, nỗi sợ, thất bại và cả sự trống rỗng của bạn.
- “Ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta ” → Điều kiện thuộc về Chúa không phải huyết thống, không phải thành tích đạo đức, mà là con tim vâng phục. Bạn có thể trở thành người thân của Chúa — khi bạn sống theo ý Người. Ý Chúa không phải điều gì quá cao siêu: chỉ cần làm điều thiện ngay trong những việc nhỏ, kiên trì mỗi ngày.
Ở video này, bạn sẽ lắng nghe trọn vẹn các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên (Năm C), Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ ngày 21/11/2025 theo lịch phụng vụ Công Giáo.