
- Người mẹ Do Thái là biểu tượng của đức tin không lung lay: tình mẫu tử dám hiến dâng, và niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Bà nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa – Đấng đã dựng nên chúng ta – cũng sẽ phục hồi chúng ta, dù chúng ta phải trải qua đau khổ.
- Tuyệt đối không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Gian truân, buồn sầu, thử thách, quyền lực, quá khứ hay tương lai. Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn mọi nỗi sợ trong đời ta.
- Theo Chúa không phải là con đường dễ dàng – đó là hành trình bỏ mình mỗi ngày. “Vác thập giá” không phải là đau khổ vô nghĩa, mà là đặt Chúa lên trên cái tôi, chọn điều đúng, dám hy sinh, sống sự thật và tình yêu trong từng hành động nhỏ.
Ở tập này, bạn sẽ lắng nghe trọn vẹn các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên (Năm C), Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24/11/2025 theo lịch phụng vụ Công Giáo.