
- Mọi đế quốc, mọi sức mạnh trần gian, mọi thứ con người dựng nên – dù là vàng, bạc hay sắt – đều có ngày sụp đổ. Chỉ Thiên Chúa mới là nền tảng vững bền. “Tảng đá” phá đổ các vương quốc chính là Nước Thiên Chúa – một sức mạnh đến từ trời, không do tay người dựng nên. Những gì lòng người bám víu (danh, quyền, an toàn vật chất) đều mỏng manh như bụi. Đừng xây đời mình trên những thứ mong manh. Hãy để Chúa là tảng đá duy nhất nâng đỡ cuộc đời.
- Chúa Giêsu cảnh báo: ngay cả đền thờ – nơi thánh thiêng nhất – cũng có ngày “không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”. Ngài muốn chúng ta đừng dính bén vào vẻ đẹp bề ngoài nhưng biết tỉnh thức. Ngài dạy: đừng hoang mang trước tin đồn, biến cố, chiến tranh… vì chưa phải là tận thế.
Ở tập này, bạn sẽ lắng nghe trọn vẹn các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (Năm C) ngày 25/11/2025 theo lịch phụng vụ Công Giáo.