
- Vua Baltassar: Lạm dụng vật thánh, ca tụng thần giả, tự phụ quên Thiên Chúa → Hậu quả là Chúa viết lên tường ba chữ: Manê – Thêqel – Phares để cảnh báo triều đại của nhà vua sắp chấm dứt -> Đời sống có giới hạn, mỗi người đều được cân đo, vương quốc (cuộc đời) có thể đánh mất nếu không hướng về Chúa. Thiên Chúa nhìn thấy hết – đo lường hết – và cảnh tỉnh chúng ta.
- Chúa Giêsu nói: Sẽ có bắt bớ, có phản bội, có khổ đau vì danh Ngài. Ai thuộc về Chúa sẽ gặp thử thách, nhưng Chúa luôn bảo vệ. Chúa không để chúng ta đau khổ một mình, nhưng đồng hành. Ngài hứa: “Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng chẳng hư mất. Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn mình.”
Ở tập này, bạn sẽ lắng nghe trọn vẹn các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên (Năm C) ngày 26/11/2025 theo lịch phụng vụ Công Giáo.