
- Dù thế giới có đầy những thế lực đe dọa, cuối cùng Thiên Chúa vẫn nắm quyền. Những con thú tượng trưng cho nỗi lo, sự hỗn loạn, áp lực. Nhưng rồi tất cả đều bị xét xử và biến mất. Chỉ có “Con Người” – Đức Kitô – được trao quyền năng và vương quốc đời đời → Cuộc đời bạn có thể hỗn loạn, có thể đầy nỗi sợ… nhưng Chúa vẫn đang điều khiển tất cả.
- “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” -> Lời Chúa là điểm tựa vững chắc duy nhất khi mọi thứ lung lay. Những biến cố xảy ra trong đời không phải để dọa nạt bạn, nhưng để báo trước rằng ơn Chúa đang đến gần – như mùa hè đến khi cây vả đâm chồi
Ở tập này, bạn sẽ lắng nghe trọn vẹn các bài đọc Kinh Thánh và Tin Mừng của Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên (Năm C) ngày 28/11/2025 theo lịch phụng vụ Công Giáo.