
Một trong những cảm giác tuyệt vời của tuổi trẻ là niềm phấn khởi khi ta khám phá được điều mới lạ trong cuộc sống. Duy chỉ có tuổi trẻ, cảm xúc ấy mới mạnh mẽ và sâu sắc đến thế. Bởi lẽ khi đã trưởng thành, bỗng chốc con người ta nhẹ nhàng và điềm nhiên. Những cảm xúc thuần khiết và cái nhiệt thành có lẽ cũng chỉ còn trong những ký ức.
Những ký ức có thể phai mờ, nhưng câu chuyện trên sách sẽ còn mãi. Những câu chuyện ấy rồi sẽ lại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hôm nay, hãy cùng ôn lại những ngày trẻ tràn đầy năng lượng với khát khao khám phá thế giới qua tác phẩm "Alice ở xứ sở thần tiên".
Một bữa tiệc ngôn từ sắp được bày biện, một sân khấu hình ảnh sắp được trình diễn. Nào hãy cùng bước vào chuyến phiêu lưu…