
Ở công ty cũ, mình thường chọn cho mình một góc đọc sách ngoài ban công, sau giờ cơm trưa. Đây là cách để mình giúp bản thân mình bình tâm hơn trước nỗi niềm mà không ít người trăn trở, đó là: Làm người lớn.
Làm người lớn, mình bắt đầu để tâm hơn đến những gì người khác nói về mình, rồi tự nhiên từ lúc nào lại có cái thói dự đoán cảm xúc của đối phương, để những suy nghĩ đó cứ chiếm lấy tâm trí mình, kể cả khi tôi ăn, chơi hay ngủ.
Ừ thì, ngày còn nhỏ, với hình hài một đứa trẻ, chúng ta cùng nhau học để mong một ngày có thể trở thành người lớn, còn bây giờ, trong bộ dạng của một người lớn, chúng ta đang cùng nhau tham gia lớp học “Làm người lớn như thế nào?”, nghĩ như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn một chút hay sao?
👉👉👉 Kết nối với mình:
📌 TikTok: tiktok.com/@minh_ngheee
📌 YouTube: youtube.com/channel/UCa12nGGOnTgIEOUV-Ii_tKg
📌 My Facebook: facebook.com/hieuthao.do/
📌 Fanpage: facebook.com/minh.nghepage/
📌 Blog: thaosnotes.home.blog/
✅✅✅ Liên hệ mình:
📧 hieuthao.do@gmail.com
️🎶 Mình gửi lời cảm ơn chân thành đến Pixabay vì kho nhạc này:
Bản nhạc của Gvidon, Pixabay
Bản nhạc của Lesfm, Pixabay
Bản nhạc của ZakharValaha, Pixabay