
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, để đạt được vị trí cao nhất, con hãy duy trì niềm hân hoan say sưa khi ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Đây giống như là giá treo tâm linh, trí tuệ của con nên bị trói cột với ngôi nhà của con.
Câu hỏi:
Dấu hiệu chỉ báo nào cho biết người nào đó có trí tuệ không thể hấp thu kiến thức này?
Trả lời:
Chúng phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh. Trí tuệ của ai đó càng có khả năng hấp thu kiến thức này, người ấy sẽ càng trải nghiệm được niềm hạnh phúc. Khi trí tuệ của con có kiến thức rằng giờ đây thế giới này phải sa sút và sẽ có mất mát thông qua đó, con sẽ không còn phiền lòng nữa; con sẽ liên tục hạnh phúc.
Trọng tâm thực hành:
1. Loại bỏ mọi thứ ra khỏi trí tuệ của con. Không cần nghe hay lan truyền những điều làm lãng phí thời gian của con.
2. Vào lúc học, con hãy để cho trí tuệ của mình được kết nối trong yoga với một Người Cha. Trí tuệ không nên lang thang đến bất cứ nơi nào. Duy trì niềm hân hoan say sưa rằng Người Cha vô thể đang dạy cho con.
Lời chúc phúc:
Mong con biết về sự vĩ đại của mình và lời ca ngợi về con – rằng con thật vĩ đại, hướng thượng, vượt lên trên mọi linh hồn khác – theo đó con xứng đáng được tôn thờ bởi thế giới.
Hiện tại, tất cả các con, những đứa con Brahmin, hướng thượng hơn mọi linh hồn khác trên thế giới. Trong tương lai, con sẽ được tôn thờ bởi thế giới. Mặc dù tất cả các con đều có thứ hạng, kể cả hạt cuối cùng cũng vĩ đại trước thế giới. Kể cả vào lúc này, các linh hồn tín đồ cũng đưa hạt cuối cùng của chuỗi hạt lên mắt của họ, bởi vì tất cả các con đều là ngôi sao trong mắt của BapDada, là viên ngọc ánh sáng. Bất kỳ ai có niềm tin xem bản thân mình là con của Người Cha, trực tiếp trở thành con của Người Cha bằng cả tâm trí của mình và có trái tim chân thật thì nhận được lời chúc phúc hoặc tấm vé số trở nên vĩ đại và xứng đáng được tôn thờ.
Khẩu hiệu:
Khi trạng thái của con liên tục được đong đầy với mọi kho báu, con sẽ hài lòng, rồi tình huống sẽ thay đổi.
Gia tăng thực hành trạng thái vô thể
Nếu BapDada bất thình lình chỉ đạo cho con rời bỏ ngôi nhà cơ thể của con, từ bỏ trạng thái ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn, vượt thoát khỏi thế giới này để đến với ngôi nhà ngọt ngào của con, con có thể đi không? Con sẽ không phí hoài thời gian để đánh vật trên chiến trường, phải không? Trong khi trở nên vô thể, nếu thời gian của con bị phí hoài cho việc đánh vật, con sẽ nhận được bao nhiêu điểm trong bài thi sau cùng và con sẽ đi vào tầng lớp phân chia nào.