
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy trao cho mọi người tin tức tốt lành rằng triều đại thánh thần đang được thiết lập. Khi thế giới trở nên không còn thói tật, mọi thứ khác sẽ bị phá hủy.
Câu hỏi:
Khi nào Ravan nguyền rủa con? Và dấu hiệu cho việc bị nguyền rủa là gì?
Trả lời:
Con nhận được lời nguyền của Ravan khi con trở nên ý thức cơ thể. Linh hồn bị nguyền rủa trở nên nghèo và xấu xa, tội lỗi; linh hồn tiếp tục trở nên tha hóa. Giờ đây, để đạt được của thừa kế của con từ Người Cha, hãy trở nên ý thức linh hồn. Làm cho ánh nhìn và thái độ của con trở nên thanh khiết.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng lười biếng với việc nỗ lực để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hãy nhân từ đối với bạn bè và người thân của con, và giải thích cho họ. Đừng bỏ rơi họ.
2. Đừng hành xử theo cách mà người khác nói rằng con ngoảnh mặt đi với họ. Trở nên nhân từ và mang lại lợi ích cho mọi người. Loại bỏ đi mọi suy nghĩ khác và ở trong sự tưởng nhớ đến một Người Cha duy nhất.
Lời chúc phúc:
Mong con là yogi mang đến sự khuây khỏa, niềm vui và sẵn sàng rong ruổi khắp nơi, mang đến sự hiển lộ dựa trên sự thật, sự trong sạch và không sợ hãi.
Sự thật chính là nền tảng cho sự hiển lộ của Thượng Đế, và nền tảng của sự thật đó là sự trong sạch và không sợ hãi. Nếu có bất kỳ hình thức không trong sạch nào, nghĩa là nếu có điều gì đó đang thiếu trong sự trung thực hoặc trong sạch của con, hoặc là nếu con e sợ việc chiến thắng tâm ấn hoàn toàn ô trọc của mình, trong việc làm hài hòa tâm ấn hoặc chứng minh kỷ luật của con trên cánh đồng phục vụ cho thế giới, sự hiển lộ không thể diễn ra. Vì thế, con hãy hấp thu sự thật và không sợ hãi, trở thành yogi mang đến sự khuây khỏa, niềm vui và sẵn sàng rong ruổi khắp nơi, người chỉ hân hoan say sưa với một mối quan tâm duy nhất. Trở thành Raja yogi dễ dàng, rồi sự hiển lộ sau cùng sẽ diễn ra một cách thuận lợi.
Khẩu hiệu:
Ánh nhìn và thái độ vô hạn của con chính là nền tảng cho sự thống nhất, vì thế con đừng trở nên hữu hạn.
Gia tăng thực hành trạng thái vô thể
Trở nên vô thể thì giống như là bộ tín hiệu vô tuyến. Trở nên không thói hư tật xấu nghĩa là thiết đặt bộ tín hiệu vô tuyến này. Bất kỳ dấu vết nào của thói hư tật xấu cho dù là nhỏ nhất cũng sẽ làm cho bộ tín hiệu vô tuyến này trở nên vô dụng. Vì thế, từ việc là người có ràng buộc nghiệp, con hãy trở thành karma yogi. Xem bản thân con được giải thoát khỏi mọi ràng buộc và chỉ tương giao với một Người Cha, rồi con sẽ luôn luôn sẵn sàng. Kiểm tra bản thân “Có bất kỳ thói hư tật xấu nào còn ẩn khuất bên trong không?”.