
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, đây là khoảng thời gian quý giá nhất của con, do đó con không được lãng phí thời gian. Hãy trao kiến thức này cho những ai xứng đáng đối với nó.
Câu hỏi:
Cách dễ dàng nào để tiếp tục hấp thu các đức hạnh và cải hóa hành vi cư xử của con?
Trả lời:
Giải thích cho người khác những điều mà Baba giải thích cho con. Trao đi của cải kiến thức này, rồi con sẽ dễ dàng tiếp tục hấp thu các đức hạnh, và hành vi cư xử của con sẽ tiếp tục được cải hóa. Những ai không thể giữ kiến thức này trong trí tuệ của mình hoặc không trao đi kiến thức này thì là người keo kiệt, bủn xỉn. Chúng gây ra mất mát cho bản thân một cách không cần thiết.
Bài hát:
Đừng quên những ngày thơ ấu của con.
Trọng tâm thực hành:
1. Cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng hãy xem đó là số phận và giữ yên lặng. Đừng trở nên tức giận. Kiểm soát bản thân nhiều đến mức có thể. Tạo ra những cách thức để làm cho người khác trở nên ngang bằng với con.
2. Trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha với thật nhiều tình yêu thương và sự khiêm tốn. Nói với mọi người những điều ngọt ngào mà Người Cha nói “Xem con là linh hồn và nhớ đến Ta. Chinh phục mọi sự gắn kết đối với cơ thể của con”.
Lời chúc phúc:
Mong con nhân từ một cách vô vị lợi và cứu các linh hồn khỏi việc lang thang hoặc trở thành ăn mày.
Các con, những đứa con nhân từ một cách vô vị lợi, có suy nghĩ nhân từ đó là nhắc nhở nhiều linh hồn khác về hình thể tâm linh và đích đến của họ trong vòng một giây. Bởi vì suy nghĩ của con đầy lòng nhân từ, cho nên những kẻ ăn mày sẽ có được cái nhìn thoáng qua về mọi kho báu. Những linh hồn lang thang sẽ nhìn thấy bến bờ đích đến là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống ở ngay trước mặt họ. Con sẽ diễn phần vai là người loại bỏ đau khổ và trao tặng niềm hạnh phúc, rồi con sẽ luôn giữ chiếc chìa khóa nhiệm màu ở bên con, và con biết cách làm cho những linh hồn bất hạnh trở nên hạnh phúc.
Khẩu hiệu:
Trở thành người phục vụ làm công việc phục vụ vô vị lợi, chắc chắn con sẽ nhận được quả trái cho công việc phục vụ của con.
Gia tăng thực hành trạng thái vô thể
Vào những khoảnh khắc sau cùng, năm yếu tố tự nhiên sẽ cố gắng lay chuyển con rất nhiều. Tuy nhiên, con, linh hồn, thực hành trạng thái vô thể, sẽ thi đậu với bằng danh dự bằng cách trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển. Mọi tình huống rồi sẽ qua đi, và con sẽ đưa ra bằng chứng cho việc thi đậu với bằng danh dự của con, giống như cha Brahma. Để làm được điều này, hãy dành ra thời gian để phục vụ cho năm yếu tố tự nhiên và tiếp tục trao sakaash mang những mong ước tốt lành.