All content for nlb - đọc là Nờ Lờ Bờ is the property of nlb and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với thế giới của một cô gái thích nói và nói rất nhiều, cô ấy chính là mình, nlb - viết tắt của Ngọc Lục Bảo.
*Đọc phần mô tả trước khi nghe nha*
Đây là một tập podcast mình không go with the flow như mọi khi. Có lẽ vì đây là một trong những tâm sự mình đã giữ trong mình rất lâu và rất ít người biết về nó. Nên hôm nay khi chia sẻ nó với tất cả các bạn, mình đã phải cẩn thận ngồi xuống ghi ra từng câu từng chữ để mình có thể làm sao truyền tải những điều này đến các bạn một cách thận trọng nhất.
Tựa đề cũng chính là câu hỏi mình rất thường hay tự hỏi bản thân mình và sau đó mình dần dần nghiêm túc xem nó như là một ước mơ, hơn hết là động lực để mình tiếp tục với chiếc blog Viết Này Viết Nọ cùng kênh podcast này. Ở cái tuổi mới lớn, chưa có gì trong tay mà nghĩ đến một cuốn sách về cuộc đời mình thì liệu có sớm quá không?! Nội dung sẽ như thế nào được.
Các bạn hãy nghe và cùng suy nghĩ về câu hỏi này với mình nhé! Mặc dù mình chưa biết chừng nào mình sẽ viết, nhưng mình sẽ bắt đầu nó sớm thôi, trước khi mình đạt được một thành công nào đó!
nlb - đọc là Nờ Lờ Bờ
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với thế giới của một cô gái thích nói và nói rất nhiều, cô ấy chính là mình, nlb - viết tắt của Ngọc Lục Bảo.