
Bạn có thấy ngạc nhiên khi suy ngẫm về điều này không: giữa đêm thinh lặng, một con trẻ ra đời nơi chuồng chiên máng cỏ, và sự kiện ấy lại trở thành tâm điểm của cả dòng lịch sử! Chúng ta gọi đó là Giáng Sinh, và cùng nhau kỷ niệm với ánh đèn lấp lánh cùng những món quà rực rỡ. Nhưng đằng sau tất cả những niềm vui hào nhoáng ấy là một câu chuyện thật đau thương. Câu chuyện về Đấng đã bước đi trọn con đường từ máng cỏ đến thập tự giá, vì yêu thương chính bạn và tôi. Hôm nay, ngày 24/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bruce C. Swaffield qua chủ đề VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN.“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)---Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:Email: chiase@oneway.vnInbox: m.me/www.oneway.vnHotline: 0896 164 199Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.