
"Đến món quà của ta. Nàng công chúa sinh ra sẽ được ban phước bởi vẻ đẹp và tâm hồn trong trẻo, và nó sẽ được yêu mến bởi tất cả những người xung quanh. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật 17 tuổi, nàng công chúa sẽ bị mũi kim khung cửi đâm vào tay rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Lời nguyền này sẽ chỉ được hóa giải bằng một cách duy nhất: Nụ hôn của tình yêu đích thực."
Không cần đến 30s suy nghĩ là cả nhà mình cũng đoán được luôn là mình vừa kể câu chuyện công chúa ngủ trong rừng đúng không? Nhưng nếu mình nói là, đây không chỉ là câu chuyện của công chúa ngủ trong rừng, mà tất cả chúng mình đều bị trúng lời nguyền đó thì sao?
Há lu, mình là quỳnh anh lê và chủ đề của ngày hôm nay là công chúa ngủ trong rừng đi làm.