Mình là Linh, chào mừng bạn đã đến Trùm chăn buôn chuyện, mình không phải chuyên gia, mình cũng không phải một người đặc biệt nào, hãy coi mình như một người bạn của các bạn, người mà có lúc đúng cũng có lúc sai, có lúc sâu lắng có lúc cũng nông nổi bồng bột. Mong rằng những gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau sẽ giúp ai đó ở một nơi nào đó bớt loay hoay trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc.
All content for Trùm chăn buôn chuyện is the property of Lam Linh and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Mình là Linh, chào mừng bạn đã đến Trùm chăn buôn chuyện, mình không phải chuyên gia, mình cũng không phải một người đặc biệt nào, hãy coi mình như một người bạn của các bạn, người mà có lúc đúng cũng có lúc sai, có lúc sâu lắng có lúc cũng nông nổi bồng bột. Mong rằng những gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau sẽ giúp ai đó ở một nơi nào đó bớt loay hoay trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc.
Giới trẻ ngày nay quá yếu đuối, mình nghĩ rằng mọi thứ đều có nguyên do và các bạn ấy cần được thông cảm nhiều hơn là đem ra chỉ trích. Bạn nghĩ sao?
Trùm chăn buôn chuyện
Mình là Linh, chào mừng bạn đã đến Trùm chăn buôn chuyện, mình không phải chuyên gia, mình cũng không phải một người đặc biệt nào, hãy coi mình như một người bạn của các bạn, người mà có lúc đúng cũng có lúc sai, có lúc sâu lắng có lúc cũng nông nổi bồng bột. Mong rằng những gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau sẽ giúp ai đó ở một nơi nào đó bớt loay hoay trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm hạnh phúc.