
Trong bài pháp thoại “Tự Tu Quý Hơn Cúng Tế”, Thầy Thích Pháp Hòa giảng giải sâu sắc về ý nghĩa chân thật của sự tu hành. Thầy chỉ rõ rằng, trong đạo Phật, cúng tế hay làm lễ không phải là điều xấu, nhưng nếu chỉ dừng ở hình thức mà thiếu sự tu tập, chuyển hóa tâm tính, thì công đức ấy rất hạn chế.
Thầy nhấn mạnh: “Cúng tế là bên ngoài, tu tập là bên trong.” Khi ta biết tu sửa bản thân – sống hiền lành, biết lắng nghe, buông bỏ sân hận, và nuôi dưỡng lòng từ bi – thì đó chính là hình thức cúng dường cao quý nhất. Bởi vì một người có tâm thiện lành sẽ mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cả xã hội, hơn là chỉ làm những nghi lễ bề ngoài.
Qua lời giảng gần gũi và chân thành, Thầy giúp người nghe hiểu rằng tu không phải việc xa vời, mà bắt đầu từ từng hành động nhỏ: nói lời dễ thương, giữ tâm an, giúp đỡ người khác và sống có trách nhiệm. Chính sự tu tập mỗi ngày mới là nguồn phước lành bền vững, là “cúng tế” thiết thực nhất dâng lên Tam Bảo và cuộc đời. 🌿