
"Mà Hà Nội tầm này cũng đỡ rồi, chắc sắp tới mình sẽ lại quay trở lại những ngày tháng ngồi lì ở văn phòng làm tới tối, ăn tối luôn tại đấy. Nghĩ đến cảnh đó mình cảm thấy chán chường quá!
Mình biết là còn trẻ thì nên xây dựng sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm. Mình hiểu chứ, thế nhưng dạo này mình cứ băn khoăn với cái ý nghĩ là có nên đi du học bây giờ không nhỉ? Có thể Coach thấy mình đang mơ mộng quá. Giữa thời điểm dịch bệnh như thế này, ở Việt Nam là may mắn lắm rồi chứ lại còn muốn đi đâu nữa?...”
----
Link để các bạn gửi gắm những câu chuyện của mình: https://docs.google.com/forms/d/1S5-7L8D_kNr8WNVZ2aj6w2VU4GQylzD1ylEiDCxB0HE/edit