
Những lúc ngồi trong nhà, hay cần “tìm kiếm một câu trả lời” nào đó, thì việc bước ra ngoài đi dạo vừa đi vừa suy ngẫm cũng là một ý tưởng tuyệt vời cho chúng ta. Thế cho nên tâm trí được đi dạo cùng đôi chân, rảo bước, hoà vào thiên nhiên, đôi khi những tâm hồn cần được giải toả bằng cách hữu hiệu như vậy.
Một ý nghĩ chợt hiện lên, tại sao ta không thể sống tại nơi để được thường xuyên đi dạo như thế này nhỉ? Giải quyết được bao nhiêu chuyện!
Một tâm sự nhỏ, chia sẻ cùng bạn.
Cùng Nghe và Trải Nghiệm bạn nhé!
Bạn có thể tìm đọc các bài viết tại đây:
https://antruong.net/